Khi trái bóng tròn lăn qua
(Cadn.com.vn) - Vậy là đã tròn 1 tháng, trái bóng World Cup 2010 lăn qua hành tinh này. Gần 4 giờ sáng qua 12-7 (giờ Việt
Một tháng đong đầy nụ cười và nước mắt của hàng tỷ người trên hành tinh không phân biệt màu da, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, địa vị... Sự cuồng nhiệt lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm tất cả các quốc gia trên thế giới này đủ để thấy không có gì quá lời khi bóng đá được tôn vinh là môn thể thao Vua.
Lăn tròn quanh trái bóng, báo giới khắp hành tinh tốn không ít giấy mực, run rẩy trước bao sự kiện “động trời” như những “dự đoán tiên tri”(?) của bạch tuộc Paul ở Đức, vẹt Mani ở Singapore; chuyện Maradona (HLV Argentina) khóc như mưa gió khi được bà Tổng thống mời đến Phủ Tổng thống để gặp mặt..., thì trong tháng qua ở xứ ta cũng đã xảy ra bao chuyện, buồn nhiều hơn vui.
Cuộc sống vốn tiềm ẩn những bất trắc khó lường thì trong kỳ World Cup, những bất trắc ấy xảy ra theo cấp số nhân. Do những mâu thuẫn nảy sinh xoay quanh quả bóng tròn, một người chồng ở Quảng Ngãi đang tâm dùng dây siết cổ vợ đến chết rồi tạo hiện trường giả vụ tự vẫn; ở Huế xảy ra vụ chồng đầu độc vợ rồi tự sát; ở Khánh Hòa xảy ra vụ giết người cướp tài sản để chung độ bóng đá...
Các vụ trộm cắp, lừa đảo, cướp tài sản diễn ra trên đường phố nhiều hơn; các điểm cầm đồ, các điểm cà-phê cá độ bóng đá trở nên nhộn nhịp... làm cho tình hình TTATXH trở nên bất ổn, nhiều gia đình lâm vào cảnh mất nhà cửa, tổ ấm ngả nghiêng, chao đảo theo từng cú sút ở tận Châu Phi xa xôi vạn dặm. Cùng với nạn bạo lực gia đình, các tội phạm nảy sinh, gần đây xuất hiện nhiều tin đồn làm rúng động nhiều người như con một số đại gia kinh doanh có máu mặt ở Đà Nẵng cá độ thua nhiều chục tỷ đồng, chuẩn bị phải bán nhà cửa, các cơ sở đang kinh doanh phát đạt để trả nợ...
Trong mớ rắm rối bất ổn ấy, nhiều người từng nghĩ, giá như đừng có bóng đá... Nhưng điều đó là không thể!
Cũng như trong cuộc sống này, điều mà đa số trong chúng ta đều ao ước vươn tới là một cuộc sống an lành, là chân – thiện – mỹ, vậy nhưng vẫn còn đó nhan nhản những dã tâm, hành động bạo lực, những buồn đau cũng do chính con người gây ra. Đã đành cách hành xử của con người một phần là do hoàn cảnh tác động, song không thể vin cớ nào đó để gây ra cái ác. Trái bóng lăn đều trên khắp các sân cỏ có thể làm thao thức trái tim của bao người, song nó không dính líu đến chuyện cá độ khuynh gia bại sản, hay buộc một ai đó phải xuống tay gây tội ác với đồng loại.
Dù lắm niềm vui và nỗi buồn, thì cũng đến lúc trái bóng World Cup 2010 ngừng lăn nhưng số phận của nhiều người vẫn còn quay cuồng như người vừa đi qua bão. Suy cho cùng thì bóng đá – dù là môn thể thao Vua cũng chỉ là một trò chơi. Chỉ có điều này là đáng nói: đó là một trò chơi thôi nhưng lại là loại thuốc thử để phân loại con người. Giá có thể biểu đạt tâm trạng, hẳn rằng trái bóng tròn kia cũng sẽ ứa nước mắt mà ngậm ngùi trước những hạng người nhân danh niềm yêu bóng đá để thiêu cháy một cuộc sống bình thường của bao người, trong đó có gia đình và bản thân họ!
Nguyễn Đức






